"Người mẹ linh cảm mạnh mẽ tìm lại con trai bị tráo từ khi mới sinh, buộc bệnh viện thừa nhận sai sót"
Giây phút đón nhận đứa con đầu lòng là khoảnh khắc thiêng liêng đối với mọi bà mẹ. Tuy nhiên, với chị Mercy Casanalles, công dân El Salvador, đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày lo lắng và sợ hãi. Năm 2012, chị gặp và kết hôn với anh Rich Cushworth ở Dallas, Mỹ. Hai năm sau, chị hạnh phúc khi biết mình mang thai. Do có visa tạm thời, đến tháng 5 năm 2015, chị phải về El Salvador để sinh con, trong khi anh Rich ở lại Mỹ. Sau ca sinh mổ thành công tại bệnh viện Centro Ginecológico, chị chỉ được nhìn con một chút trước khi bé được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.
Khoảng một ngày sau khi sinh, Mercy và chồng nhận con trai từ y tá, nhưng Mercy ngay lập tức cảm thấy điều gì đó không đúng và thốt lên: "Đây không phải con tôi!" Dù y tá cố trấn an, Mercy vẫn khẳng định với bản năng của một người mẹ rằng đứa bé này không phải là con ruột của chị. Khi đón Jacob về, Mercy nhận thấy bé có màu da sẫm và tóc đen khác hẳn so với đứa bé ban đầu có màu da trắng và tóc nâu giống chồng. Mercy kiên quyết rằng đứa trẻ không phải con mình, nhưng y tá giải thích rằng màu da có thể thay đổi. Không có bằng chứng rõ ràng, Mercy đành đưa Jacob về Mỹ cùng chồng, lòng đầy hoang mang và nghi ngờ về thân phận của đứa trẻ.
Mỗi ngày chăm sóc Jacob, chị Mercy không thể chấp nhận rằng cậu bé là con ruột của mình. Nhìn vào đôi mắt vô tội của Jacob, chị cảm thấy day dứt và lo lắng. Chị thường chụp ảnh Jacob để so sánh với chồng, hy vọng tìm thấy nét nào đó giống họ, nhưng bản năng làm mẹ luôn mách bảo rằng Jacob không phải con mình. Cuối cùng, vợ chồng Mercy và Rich quyết định xét nghiệm ADN để xác minh. Kết quả hồi tháng 9 năm 2015 cho thấy Jacob không có chung huyết thống với họ, có nghĩa là con ruột của họ đã bị tráo đổi, và hiện không biết cậu bé đang ở đâu.
Mercy nhớ lại khoảnh khắc suy sụp khi vợ chồng chị quyết định đặt vé máy bay trở về El Salvador tìm con trai. Câu chuyện tráo nhầm con nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí. Rich phẫn nộ nói: "Tôi không biết con trai mình đang ở đâu." Cuộc đoàn tụ với Moses khiến nhiều người xúc động. Mặc dù bệnh viện khẳng định đứa bé không bị tráo đổi, cơ quan chức năng vẫn điều tra vì nghi ngờ liên quan đến đường dây bắt cóc. Bác sĩ Alejandro Guidos bị bắt nhưng sau đó được gỡ cáo buộc. Mercy khóc lóc nói rằng họ chỉ muốn con trai trở về.
Tôi cần chắc chắn rằng con trai mình không bị bán hay rơi vào tay tội phạm. Tôi muốn bé Moses, người có làn da trắng và tóc sáng màu, trở về. Cảnh sát đã triệu tập bốn gia đình có con trai sinh cùng ngày tại bệnh viện nơi Mercy sinh. Cuối cùng, họ xác nhận Moses là con ruột của Mercy và Rich. Cuộc đoàn tụ đầy xúc động diễn ra khi họ phải chia tay Jacob, đứa trẻ mà họ đã chăm sóc. Tuy không phải con ruột nhưng họ đã gắn bó với Jacob trong thời gian dài. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý với chính quyền El Salvador kéo dài gần một năm để có giấy khai sinh và hộ chiếu cho Moses mới thực sự bắt đầu. Cuối cùng, sau một năm đấu tranh, họ đã đưa được con trai về Mỹ.
Cuộc hành trình gian nan tìm lại con ruột của Mercy và Rich đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã đoàn tụ với gia đình, cùng bé Moses.








Source: https://afamily.vn/linh-tinh-manh-me-giup-nguoi-me-tim-lai-duoc-con-trai-da-bi-trao-tu-khi-moi-lot-long-buoc-benh-vien-cui-dau-nhan-sai-lam-20180906112205114.chn